Sắp ly hôn sau 3 năm không có con, bất ngờ nhận món quà lớn nhưng chồng lại lạnh lùng phản ứng khi tôi thông báo.
Dốc hết trái tim - Tổng đài lắng nghe và giải đáp mọi vấn đề của phụ nữ trên Afamily. Tại đây, phụ nữ có thể chia sẻ tâm sự về tình yêu, hôn nhân, ước mơ, hoài bão và những câu chuyện đời mình. Qua hình thức tương tác hai chiều, bạn gửi tâm sự và nhận lại hình ảnh minh họa, hy vọng trở thành nơi gửi gắm niềm tin.
Câu chuyện của Hướng Dương: Sau 3 năm hôn nhân không có con, cô bị chồng và mẹ chồng ép ly hôn. Trong thời gian về nhà mẹ đẻ, cô phát hiện có thai và vui mừng thông báo cho chồng, nhưng anh không tin đó là con của mình. Hướng Dương chỉ biết cười ra nước mắt khi nhận được sự thờ ơ từ gia đình chồng.
Tôi nên làm gì bây giờ? Thật tội nghiệp cho con tôi chưa ra đời mà đã không nhận được tình thương từ cha. Liệu ly hôn có phải là giải pháp duy nhất?
Chào bạn, câu chuyện của bạn thật đáng buồn. Sau 3 năm chờ đợi, đáng lẽ con cái phải mang lại hạnh phúc cho vợ chồng bạn, nhưng chồng bạn lại nghi ngờ vì bạn báo tin có thai. Những mâu thuẫn trước đó và sự nghi ngờ từ mẹ chồng đã làm tình yêu giữa hai người phai nhạt. Về việc ly hôn, bạn nên cân nhắc kỹ. Hãy trở về sống với chồng một thời gian, quan sát thái độ và cách cư xử của họ để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Hướng Dương mong bạn giữ tinh thần và sức khỏe. Bạn không chỉ sống cho mình, mà còn cho đứa bé trong bụng. Dù gia đình chồng không nhìn nhận con, nhưng đứa bé vẫn là con của bạn. Hãy yêu thương và bảo vệ con, cũng như trân trọng những người xung quanh. Nhớ rằng, người yêu thương bạn nhất là bố mẹ, và người bạn cần yêu thương nhất lúc này là con của bạn. Chúc bạn an yên. Hướng Dương.


Source: https://afamily.vn/sap-ly-hon-sau-3-nam-khong-con-cai-bong-dung-toi-nhan-duoc-mot-mon-qua-lon-nhung-vua-bao-tin-cho-chong-thi-chong-noi-mot-cau-lanh-run-20190601135624783.chn